Ban đầu, Lindelof được lên kế hoạch vào sân trong hiệp hai trận MU vs Lyon ở tứ kết lượt về Europa League vừa qua. Đáng tiếc là trung vệ người Thụy Điển đã không thể thi đấu do anh phải rời Old Trafford ngay khi nhận được cuộc gọi khẩn cấp từ người trông trẻ thông báo Francis, con trai út 3 tuổi của anh bị chấn thương nghiêm trọng và đang trên đường tới bệnh viện.
Vợ của cầu thủ người Thụy Điển là Maja Lindelof, sau đó đã chia sẻ chi tiết sự việc trên mạng xã hội Instagram. Theo cô, Francis đã bị ngã vào cầu thang kính trong lúc chơi đùa với anh trai Ted Louie tại nhà riêng.
“Đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến một chuyện kinh khủng như vậy xảy ra với con mình. Cả gia đình thực sự hoang mang và lo lắng", Maja chia sẻ khoảnh khắc khi thấy cậu nhóc Francis gặp rắc rối nghiêm trọng.
Tai nạn khiến phần trán của bé bị rách nên ngay lập tức phải nhập viện để phẫu thuật. Cậu bé đã trải qua ca phẫu thuật thẩm mỹ kéo dài và được gây mê để khâu lại vết thương.
Maja sau đó cũng thông báo tin vui rằng Francis đã hồi phục tốt và trở lại sinh hoạt bình thường, dù sẽ mang theo một vết sẹo lớn trên trán.
Tuy tình hình đã ổn định nhưng sự cố này cũng khiến Lindelof bỏ dở trận đấu mà MU giành chiến thắng nghẹt thở trước Lyon với tổng tỷ số 7-6 để lọt vào bán kết Europa League.
Cá nhân Lindelof trở lại thi đấu cho MU vào cuối tuần qua gặp Wolves với tấm băng đội trưởng, nhưng được rút ra sân sau bàn thắng của Pablo Sarabia cho đội khách. Trận này, MU thất thủ 0-1 trước Wolves.